"Chị dâu ghen tỵ khi thấy tôi xinh đẹp đi làm, câu trả lời của tôi khiến chị ấy phải im lặng xấu hổ"
Mọi người ạ, tôi thấy phụ nữ thật khổ. Đẹp thì bị chê là chỉ biết ăn diện, xấu thì bị chê là làm mất mỹ quan. Ở nhà chăm con thì bị gọi là ăn bám, đi làm kiếm tiền thì lại bị cho là mẹ tồi. Tôi không biết phải sống sao cho vừa lòng mọi người. Tôi là người năng động, kiếm tiền giỏi và ứng xử linh hoạt. Tuy nhiên, về nhà, tôi sống hiền hòa, lấy câu "một sự nhịn bằng chín sự lành" làm châm ngôn. Tôi có chị dâu rất khó tính, không làm gì mà chỉ ở nhà giữ con. Dù bố mẹ chồng khuyên cho cháu đi học, chị ấy vẫn khăng khăng giữ con ở nhà, khiến ông bà chán nản không muốn nói nữa.
Tôi là người năng động, giỏi kiếm tiền và biết cách giao tiếp phù hợp với từng người. Gia đình chị dâu hiện gặp khó khăn vì cô ấy ở nhà chăm con, trong khi chồng chỉ có một mình đi làm. Tôi thường giúp đỡ họ bằng cách gửi tiền cho hai đứa cháu và đưa thức ăn cho mẹ chồng. Dù vậy, chị dâu vẫn tỏ ra ghét tôi, đặc biệt khi thấy tôi đi làm ăn diện. Mặc dù tôi cũng có con nhỏ nhưng đã gửi cho mẹ chồng để đi làm, nhưng chị dâu lại nói rằng mẹ chồng chỉ giữ con cho tôi. Trên thực tế, tôi vẫn thường chu cấp tiền cho mẹ chồng để giữ cháu. Mới đây, khi tôi chuẩn bị đi làm, chị dâu lại châm chọc tôi.
Vợ chồng tôi đã đầu tư 800 triệu để sửa nhà, trong khi vợ chồng chị dâu không bỏ cent nào. Chị ấy đi rêu rao tôi giàu có và chiếm nhà của bố mẹ, nhưng khi tôi phản bác rằng tôi có đủ tiền và đất đai, chị mới im lặng. Gần đây, khi tôi ăn mặc đẹp để đi làm, chị dâu lại châm chọc rằng tôi chỉ biết đi lừa trai và kiếm tiền từ sếp. Tôi tức giận đáp lại rằng tôi làm việc chăm chỉ để nuôi gia đình, không như những người chỉ ở nhà ghen tỵ. Chị ấy im lặng nhưng có vẻ tức giận, gọi tôi hỗn láo vì tôi là em dâu. Tôi đang cân nhắc có nên cắt khoản 3 triệu viện trợ hàng tháng cho chị ấy không.
gmail.com



Source: https://afamily.vn/thay-toi-mac-vay-trang-diem-di-lam-chi-dau-ganh-ti-canh-khoe-toi-nhech-moi-noi-lai-mot-cau-khien-chi-nin-bat-xau-ho-20191024142108302.chn